In Reply to: Re: ==> Chợt Nhớ posted by Hai Thử on Aug 12, 2010 at 20:10:56:
vẩn mãi là em đứng thẩn thờ
Bàn hoàng trong mắt tưởng như mơ
Hồn thơ nhè nhẹ bay phảng phất
Cũa khách qua đàng ngẩu hứng thơ
Chỉ giọt sương mai ánh nắng vàng
Thoãng gió mùa thu hương đồng nội
Bồng bềnh gợn sóng cỏ đong đưa
Ôi đẹp biết bao tả sao vừa
Cũng chỉ cánh hoa đầy vươn vấn
Nghiêng mình e thẹn trốn hạt mưa
Kéo những đêm khuya trăn trở giấc
Khép lại trời đêm trong nắng thưa
Bất chợt hồn thơ trong ngẩu hứng
Đã làm ngơ ngẩn cả chân tình
Biết nói gì đây hởi thư sinh
Chỉ biết tạ tình trong cảm mến !!