Re: ==> Chợt Nhớ


Posted by Hai Thử ..166..13.123 on Aug 12, 2010 at 20:10:56:

In Reply to: Re: ==> Chợt Nhớ posted by !!!!!! on Aug 12, 2010 at 17:44:27:

Lâu rồi (cũng hơn 10 năm) HT mới ghé lại vườn thơ, gặp lại bạn cũ nên HT hoạ lại đôi vần cho vui ... chút CN luôn vui vẻ nha.

Em chỉ là em, nhưng rất thơ
Nhẹ nhàng thoang thoăng tựa giấc mơ
Cho ai thức dậy c̣n ngơ ngẩn
Em đến rồi em bất chợt xa

Em chỉ là em, như cánh hoa
Hương ḷng phảng phất của hôm qua
Để cho ong bướm hoài lưu luyến
Chẳng thể nào quên chút nhụy t́nh

Em chỉ là em, của lặng thinh
Của không gian cũ, lúc yên b́nh
Của ngày mai sớm, khi choàng thức
Nhưng rất an lành tâm thức ai

Em chỉ là em, tựa sương mai
Mang chút hương trinh của đêm dài
Nhưng nồng hơi ấm trong trời đất
Khách dạo qua đàng phải ngẩn ngơ

Ngẫu hứng khi đọc bài thơ của CN, tặng riêng cho CN. Hy vọng CN sẽ thích.



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]