In Reply to: ==> Chợt Nhớ posted by on Aug 12, 2010 at 07:10:33:
Em chỉ là em chợt nhớ thôi
Một thoáng buâng khuâng với ngỡ ngàng
Ấp ủ tình thơ trong màu nhớ
Chút ánh nắng hồng vấn vươn trông
Nhớ lá mùa thu bay trong gió
Tuyết lạnh mùa đông buốt cỏi lòng
Xuyên ánh nắng vàng xuân vội hé
Nhớ cả hạ sang tiếng ve sầu
Cảm ơn 166 13 123 Đã viết tặng chợt nhớ bài thơ nhẹ nhàng với đầy hồn thơ trong đó!chợt nhớ rất thích ! chân thành cảm ơn !Mong bạn luôn thươ`ng xuyên đến vườn thơ với những bài thơ đầy cảm xúc Cn rất mong đươc học hỏi ! với Cn chỉ có thời gian ghé vào vườn thơ là thời gian đựơc thư giản cũa mình mà thôi ! rất cảm ơn !!