Re: Say Nhé Nguyệt Nương !


Posted by LL ..24..47.70 on Sep 18, 2010 at 21:44:37:

In Reply to: Re: Say Nhé Nguyệt Nương ! posted by MTC on Sep 18, 2010 at 21:34:00:

Gặp lại MTC vui quá , công phu :-) thơ cũng chạy mất chỉ còn lại 2,3 thành thôi :-)

bút cùn thơ cạn chi đâu, bài Nguyêt ̣Nương nghe hay quá xá !

Nhìn kìa, cuối tận trời xa
Một hòn tiên đảo, phải là Bồng Sơn ?
Mịt mờ bao phủ khói sương
Xa đưa tiếng nhạc du dương non ngàn ... :-)

LL

MTC còn nhớ mấy đoạn thơ này ko :-)

Mây ơi, xin chớ lặng lờ
Phủ che đi mảnh trăng mơ mất rồi
Canh tàn gõ nhịp xa xôi
Trăng ơi, có nhớ Mộng ngồi đợi mong ?
MTC

Mộng thì chỉ nhớ trăng thôi
Hỏi Trăng có nhớ Mộng ơi, không nào
Trăng kia mỉm miệng cười chào
Nhớ Người vàng võ đã hao nửa mình
LL

Mây đen bao phủ hành tinh
Cho Trăng chẳng đến tâm tình đêm nay
Mộng nhung nhớ suốt canh dài
Hồn đi khắp nẻo trần ai kiếm tìm
( nửa vầng cũng đuợc mà )
MTC

.........



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]