Cơn bệnh ngặt nghèo cướp Mẹ đi
Vào ngày hai mốt giữa mùa Thu
Buổi trưa định mệnh nhiều cay đắng
Cha đứng nhìn con liệm Mẫu từ
Biết lấy gì đây đền đáp lại
Công lao dưỡng dục trải thân gầy
Ngày xưa nhỏ dại làm ai khóc
Giờ thắp nhang hoài gọi Mẹ ơi
Tha tội cho con từ tấm bé
Gian nan đâu sá miễn vui vầy
Cầu xin gái lớn tròn duyên phận
Chồng vợ yêu thương sống đề huề
Đứa lớn đầu lòng tính toán xong
Lo cho trai kế trọn nỗi lòng
Mẹ đây đâu kể chi nhan sắc
Chỉ ước nàng dâu biết thương chồng
Tiền của bấy lâu dành dụm được
Chia ra con út với con đầu
Cầm đi con nhé , nghe lời dặn
Mẹ thẹn vì không sang với giàu
Chỉ một điều này Mẹ muốn khuyên
Thương yêu đùm bọc chị , anh , em
Vợ chồng khắn khít là điều tốt
Nhung phải nhớ câu huynh đệ tình
Thương quá những lời sao mộc mạc
Chảy từ dòng suối trái tim yêu
Lặn sâu vào đấy mà an hưởng
Tình tự muôn đời Mẹ chúng con
Lời Mẹ soi đời của trẻ thơ
Các con nhớ lấy sống cho đời
Lòng này tin tưỡng nơi cõi Phật
Mẹ của chúng con , mĩm miệng cười .