In Reply to: MẸ TÔI posted by laco on Aug 14, 2010 at 17:29:04:
Mẹ từ cố đô chạy giặc về
Ba từ khi đó cũng ra đi
Ruộng cày đất khô cằn sỏi đá
Vất vả thân gầy dáng mẹ yêu
Ngày ấy quê hương khói lửa triền miên
Cuộc sống nhân gian lắm ưu phiền
Mẹ bồng con dại nhìn mây nước
Chiếc bóng xiêu xiêu dáng mẹ hiền
Thuở ấy xuân về mẹ còn xuân
Tóc xanh trong gió ngóng mong chồng
Xa xa sương mờ tình sông núi
Mòn mỏi đôi mắt mẹ mông lung
Ai biết ngày đi chẳng hẹn về
Giặc tràn biên ải khắp sơn khê
Mẹ hiền lam lũ trên hè phố
Tóc xanh rũ rượi dáng ê chề
Từ đó xa vời mẹ ước mơ
Tìm đường vượt biển đến muôn bờ
Bỏ lại quê hương tình thân mến
Cùng các con yêu tìm tự do
Giờ đây nắng ngã bóng xế chiều
Tóc mẹ điểm màu muối hạt tiêu
Vẫn đời tất bật nuôi con cháu
Vẫn dáng thân gầy bóng mẹ xiêu xiêu