Re: Nỗi lòng thơ


Posted by TT ..71..202.192 on Aug 22, 2010 at 10:40:59:

In Reply to: Nỗi lòng thơ posted by on Aug 21, 2010 at 17:37:19:

TT làm bài thơ này cũng như cám ơn LLT đó, đúng ra TT làm 4 câu hôm qua rồi bỗng dưng tìm hoài ko ra lời ý nữa, định off máy thì gặp bài thơ T và nhờ bài thơ T cho TT chút nỗi niềm hihi nên TT mới đúc kết xong bài thơ ...

Tuy bài thơ hơi mạo muội nhưng thơ là tâm hồn mà nếu có mạo phạm thì T tha thứ nha ...

Mối Tình Quê!


Gieo chi nỗi nhớ niềm thương
Bây giờ sầu mộng canh truờng dáng mơ
Gom lòng kết mối tình thơ
Nghe dạ xao xuyến bên bờ tuơng tư
Tình em tựa giấc mơ Thu
Cho anh thầm mộng đã từ bấy lâu
Hờn chi em trỗi cung sầu
Tim anh thoi thóp nỗi đau then thùng
Dòng thơ gởi kiếp mong lung
Bỗng nghe ray rức như chừng xót xa
Ga chiều phố nhỏ em qua
Vuơng bao xao xuyến tim ta nỗi niềm
Phải chăng là mối tơ duyên?
Mà em cõi nhớ ta tìm giấc say
Lòng yêu chẳng dám tỏ bày
Sợ lời buông lỡ, em lay nỗi buồn
Cớ chi nay em sầu tuôn!
Đoạn thơ tình khúc khơi nguồn lệ rơi
Lệ em- anh đắng bờ môi
Em buồn anh cũng chơi vơi nỗi lòng
Đành ôm kỷ niệm hoài mong
Chín thương mười nhớ đợi trông bóng người
Chúc em luôn mãi an vui
Mặc cho tạo hóa bùi ngùi xót đưa
Khi nào em ghé phố xưa
Cho anh chung nón che mưa em về
Để lòng đẹp mối tình quê
Câu thơ sưởi mộng duyên thề lứa đôi .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]