Re: Chiều Buồn Vương Nỗi Nhớ!


Posted by TT ..99..60.55 on Feb 17, 2011 at 10:41:40:

In Reply to: Re: Chiều Buồn Vương Nỗi Nhớ! posted by Buồn theo on Feb 16, 2011 at 22:08:10:

Chào Khách! và cám ơn khách đă họa thơ với TT...
Lời thơ ủa Khách thật ngọt ngào khiến tim TT say đắm trong cung mê đó .

Th́ cũng để TT trút đôi ḍng như sự cám ơn Khách nha ...


Nỗi Niềm!

Bài thơ ai mộng qúa ngọt ngào
Cho ta lưu luyến đến chiêm bao
Cả đêm thao thức vương sầu cớ
Cơi nhớ vô t́nh ḷng xuyến xao

Không biết trách ta hay trách người
Buồng tim vô h́nh đắm ưu tư
Sợi nhớ trong ḷng ṿ tơ rối
Điệu lư ngân nga người khẽ ru

Ta đă hỏi ta?.. Hỏi bao lần?
Ḷng ta phải đă yêu hay không?
Hay ta vụn dại lời hoa bướm
Cho dạ mông lung t́nh thương mong

Yêu người ta dệt mộng canh thâu
Cớ chi! em tấu trên phím sầu
Giọt buồn xót xa trong mí mắt
Nỗi niềm, anh biết gởi về đâu?

Hồn anh chín dại nửa vần thơ
T́nh xa hóa gần rồi cứ mơ
Dạ măi mông lung và mộng mị
Chết lịm tâm tư tự bao giờ

Ừ th́ cứ để mộng liêu xiêu
Khi biết trong tim nhớ thương nhiều
T́nh cứ bâng khuâng lời luyến ái
Cho thoáng say si thêm mỹ miều

Đợi ai! em đợi suốt đời này?
Cho anh xin xiết chặt bàn tay
Ôm bóng cây si rợp bóng mát
Chở duyên đôi lứa đắm trời mây

Nơi đó có anh và em thôi
Ngọt bùi xẻ chia đến cuối đời
Đời sẽ đẹp khi tin yêu chung ước
T́nh cũng nồng khi mộng thành đôi .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]