In Reply to: Chiều Buồn Vương Nỗi Nhớ! posted by TT on Feb 15, 2011 at 19:30:47:
Chiều nay mắt lại vướng hoen sầu
Lẫn thẫn hoàng hôn trốn về đâu
Lác đác vầng mây đang phủ kín
Che ngang nỗi nhớ bủa đầy vây
Đan vào cọng gió những buồn hiu
Thổi tạt về kia nhắn đôi diều
Đợi mãi đời này ta vẫn đợi
Không màng hờ hững nhuộm liêu xiêu
Ngày xưa kỷ niệm dạ nâng niu
Khoàng cách chia xa lượng cánh diều
Tưởng đã như lâu ta hóa một
Đâu ngờ lạc bước rẽ rong rêu
Kể từ người bỏ cả phương này
Xa quá làm sao thấy hình hài
Màu tím tô hoài trên ánh mắt
Nghe buồn đốt cháy cội nguồn phai
Hái chi trái chín ở vườn Thu !
Để rớt cành hoang nãy ưu tư
Nếu biêt đó trăm năm cách biệt
Hồn không rúng động một lời ru
Dẫu là trách móc quặn lòng đau
Tim vẫn rạng ngời thuở bên nhau
Sầu hãy vương dầy trong trắc trỡ
Niềm yêu dậy sóng nhớ lao xao