Chiều Buồn Vương Nỗi Nhớ!


Posted by TT ..99..60.55 on Feb 15, 2011 at 19:30:47:

Chiều Buồn Vương Nỗi Nhớ!

Trời hôm nay có gió se thắt lạnh
Ở tâm tư cũng cô quạnh buồn hiu
Thoáng ái yêu trong cõi mộng mỹ miều
Xao xuyến lạ khi màu chiều loang tím

Mộng yêu đương theo máu đắm cuồng tim
Vương cái nhớ bên thềm duyên mơ ước
Phải hôm nay! anh có em hẹn trước
Cùng tung tăng dạo bước trên phố quen

Đêm phố thị lóng lánh muôn ánh đèn
Kia quán nước thuở anh- em thường đến
Những bài nhạc như điệu nhớ không tên
Nồng nàn bên giọt càfê tình sưởi ấm

Khói thuốc tàn tựa tâm tư bay bỏng
Như nỗi niềm kẻ khát vọng tình say
Rượu đà uống mà dạ thấm men cay
Hương của mộng thẫn thờ ngây đến dại

Lời của tim đắm cõi lòng mê mải
Đến say si băng hoại cả tâm tư
Trời bấy giờ đang loáng thoáng vào Thu
Tha thiết qúa cụm từ yêu vừa chín

Đủ cho tim vọng nỗi niềm thầm kín
Đóa hoa lòng chúm chím mộng tình thương
Là mối tình niềm lưu luyến vấn vương
Tình nhớ tình nên anh thường tha thiết

Dấu yêu ơi! cõi lòng em có biết
Nhớ đến anh da diết giấc mộng xưa
Kỷ niệm đó giờ kể sao cho vừa
Thắm thoát đã mấy mùa mưa lam lũ

Lòng chợt buồn, mở trang thơ ngày cũ
Cơn mê tình ấp ủ mộng bấy lâu
Bỗng xót xa trên mí mắt hoen sầu
Giọt lệ khô đượm màu thương với nhớ

Có gì đẹp khi mối tình tương ngộ
Đôi Uyên Ương là muôn thuở của nhau .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]