Biết làm ǵ để nỗi nhớ được vơi
Đành len lén gởi vài lời theo gió
Mang hộ anh tới nhà em, trước ngỏ
Đặt xuống giùm một nỗi nhớ vu vơ
Biết làm sao để đặt tựa bài thơ
Khi ngôn ngữ bị thẫn thờ lây vạ
Bởi v́ em, tại v́ em tất cả
Khiến ngôn từ quen chai đá bỗng say
Biết làm ǵ để quên được em đây?
Anh không thích những tháng, ngày vô vị
Tim đă quen có h́nh em ngự trị
Vết in hằn không nằm chỉ một đêm
Khơi làm ǵ để giờ lại nhớ thêm
Ḷng đă bảo đừng kiếm, t́m nhau nữa
Nhưng khát khao vẫn c̣n đang chất chứa
Lư trí này không điểm tựa em ơi
Chỉ thế thôi mà đă thấy chơi vơi
Làm sao thiếu em trong đời được nhỉ ??