Re: Chơi Vơi


Posted by Khach ..75..67.217 on Feb 24, 2011 at 21:01:11:

In Reply to: Chơi Vơi posted by :) on Feb 23, 2011 at 23:44:18:

Trước ngỏ nhà em không có rào
Hỏi ai chẳng tới để chào nhau
Mượn chi dăm chữ vài lời nhớ
Ngôn ngữ ngày đầu đă quên sao !

Cứ trách thật nhiều lỗi tại em
Để vơi đi nhé nỗi buồn đêm
Để sầu tôi gánh dầu đau rát
Vô vị đời này lại chất thêm

Anh viết bài thơ trốn chạy đời
Xin đừng gởi tới tủi ḷng thêm
Đừng van nhân thế dùm chia sẻ
Đừng để tim in vết sẹo lồi

Ngày tháng rồi th́ cũng cứng ḷng
Anh quên tôi nhớ trong mênh mông
Chơi vơi anh hứng đem đi bán
Lư trí liêm t́nh anh biết không !

Chiều chiều ra ngỏ nhớ ai
Hỏi han bụi cỏ h́nh hài xưa đâu !!!


Xin phép họa vài ḍng cho vui , có ǵ bỏ lỗi Khách nhen . Thanks Chơi Vơi :)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]