Nghẹn Ngào Nỗi Nhớ (Reply to TT)


Posted by VL ..71..76.50 on Apr 16, 2009 at 11:10:09:

Posted by TrútTường ..99..101.74 on Apr 07, 2009 at 14:00:36:

Nghẹn Ngào Nỗi Nhớ

Cô đang đùa với tôi hay sao!
Ḷng tôi nhẹ dạ thích ngọt ngào
Như Ong thích mật vườn đào thắm
C̣n tôi thích cô mộng dạt dào .

Thơ cô quả thật tôi rất mê
Từng lời , từng chữ , vơi năo nề
Tôi thương yêu cô trong t́nh mộng
Mộng dạt dào khiến tôi si mê .

Tôi biềt như tôi đang mạo mụi
Nhưng ḷng ôm ấp bao ngậm ngùi
Tôi mang nỗi niềm xin cô hiểu
Mong cô sang sẽ chút niềm vui .

À ! mà tôi đă quên Cô Đă
Tiếng pháo vu vy buổi hôm nào
Tiển chân nàng về nơi xứ lạ
Nàng để lại tôi bao ngỡ ngàn ...

TT

La(.ng Lẽ T́nh Ta

Lẽ nào chàng c̣n giận hay sao ?
C̣n thương c̣n trách ta không nào ?
Càng yêu càng hận hay không nói
Cho ḷng quạnh vắng tim nhói ddau !

Xin đừng trách nữa tri kỷ ơi
Dù cho thơ thẩn bao nhiêu lời
Ngàn lần tạ lổi cùng mây gió
Bến mộng đ̣ trông lệ chơi vơi ....

Ngày đó em đây ddi lấy chồng
Anh mang hoa phúng lẫn hoa mừng
Hoa mừng riêng tặng em ngày cưới
Hoa phúng t́nh ḿnh đă cao chung !

Muốn nói yêu ai cứ ngại ngần
Muốn sang chân bước lại chùn chân :)
Muốn được một lần bên anh đó
Mơ chỉ một chiều chẳng bâng khuâng !

Ta biết t́nh ta đă ngút ngàn
Vu vơ thương nhớ ngập hồn hoang
Ta biết tim ta đà trao trọn
Và cả t́nh ta hiến dâng chàng !

VL




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]