In Reply to: Nghẹn Ngào Nỗi Nhớ (Reply to TT) posted by VL on Apr 16, 2009 at 11:10:09:
Oan oan lắm hỡi em có biết
Anh cớ gì mà trách giận chi
Đời ngắn ngủi , chỉ phận tủi sầu
Yêu thương lắm cho dạ cuồng si .
Lòng anh rót bao lời mơ mộng
Yêu thương em , anh giữ trong lòng
Trời sao nỡ hững hờ giông tố
Để rồi số kiếp mãi long dong .
Từ ngày em bước lên xe hoa
Lòng anh nướt mắt đã chan hòa
Nỗi niềm đau thương qua điệu nhớ
Lòng nghẹn ngào chẳng nói thành lời .
Ngỡ rằng yêu dấu sẽ tàn phai
Bao nhiêu mộng ước năm tháng dài
Đã ghìm sâu vào trong nỗi nhớ
Nhủ lòng thổn thức nhớ thương Ai ...
TT