TH kg phải là Cô Hai Hợi thật, càng kg biết Anh Hai/MQ là ai :) thấy bài thơ cute nên hoạ cho vui thôi :)
Anh với tôi giòng sông ly biệt
Hai hướng đời không được trùng lai
Anh Hai ơi hỡi anh Hai
Chuyện mười năm trước đã phai nhạt rồi
Anh Hai chớ để lòng bối rối
Khi ngỡ rằng hội ngộ cố nhân
Tôi với anh xa mà gần
Tuy gần mà lại xa ngàn tinh không
Nơi kết nguyền là nơi chốn hỏng
Ngộ tình cơ ngộ đóng nên duyên
Vì sông nên phải lụy thuyền
Chớ như đường liền ai phải lụy ai ?
Anh Hai nhé, thôi mình tạm biệt
Khi có duyên sẽ gặp lại nhau
Dế kêu để giải cơn sầu
Mấy lời anh nói bạc đầu không quên