In Reply to: ==> Anh Hai Mùi posted by T.H. on Mar 16, 2009 at 12:36:09:
Nghe cô kể, lòng riêng cảm xúc
Nếu có mà sự thật nợ duyên
Đôi ta như lửa mới nhen
Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu
Mỗi lần nghe Sáo kêu lẽ bạn
Lòng tui như ai oán ai hờn
Ông Tơ khéo vẽ tơ hồng
Bạn không tìm bạn, tình không chung đường
Đèn Sài Gòn ngọn không ngọn có
Gái Vĩnh Long tui lỡ thương thầm
Vườn hồng chẳng mỡ mười năm
Giờ tui nên nghĩa châu trần cùng ai !!! (dzợ tui)
Nếu duyên xưa chẳng may Mùi - Hợi
Gặp nhau .. thì .. xin gọi cố nhân
Đêm nằm dưới ở bóng trăng
Thương con, thương dzợ không bằng .. thương cô .. í lộn ..
Hò .. ơ ..
Đêm nằm dưới ở bóng trăng
Thương con, thương dzợ, trăm lần .. hơn cô :)
Anh Hai Mùi
Mèn ơi, tui họa thơ ít dùng nick MQ mà sao TH biết MQ ? :) TH người miệt vườn à ? Có vào khoảng vườn thơ 12 năm trước không ?