In Reply to: Re: Nơi -Dây ......Nghĩa Trang L.anh Lùng posted by tcc on Jan 22, 2007 at 10:26:33:
cố muốn làm 1 bài thơ mới ... mà ư cạn kiệt, đầu trống không ... yêu quá sanh ra yếu rùi nin chả thơ dí thiết ǵ nữa ... híc ... buồn!
đọc thơ cũ nhé!
Buồn Trên Tay
anh làm tôi buồn - buồn quá
những nồi buồn như thể thân quen
tôi chắc chiu bỏ trong tay nắm
tay trỉu nặng mỗi ngày thêm hơn
anh làm tôi buồn - rồi lại dỗ
cỏ ba lá khắc đủ hai tên
chung quanh trái tim đỏ cười cợt
chỉ e không gạch nối - buồn thêm!
anh - tôi - nhẩm đếm có hai đứa
mà ở giữa (nỗi buồn bao la)
tay con trai lần vào tay con gái
cầm sao đặng - những nỗi buồn đang sa ?
thôi th́ thế - chia cho nhau một nửa
không ranh nối nên không thể là chung
tôi có buồn - anh không cần phải dỗ
đôi tay nào giữ được ngậm ngùi riêng!
2/4/04