Buồn trong bụng


Posted by tcb ..207..116.196 on Jan 22, 2007 at 17:59:39:

In Reply to: Re: Nơi -Dây ......Nghĩa Trang L.anh Lùng posted by tcc on Jan 22, 2007 at 13:19:17:


Buồn trong bụng


Nếu chẳng đau, tôi sẵn sàng ... mổ bụng
Để em xem vạn con kiến nhe càng
Cắn te tua tan nát cả ruột gan
Em đâu biết tôi đang buồn, buồn quá !

Buốt giá đông, lòng tôi cây trụi lá
Níu con tim, trĩu nặng trịch trái sầu
Em đâu nhìn, em nào thấy gì đâu
Tôi co rút nghe tế bào lở loét

Kiến vẫn nhe càng chúi đầu đục khoét
Em vẫn xoè tay lần kiếm dấu buồn
Lời dỗ dành đã như nước chảy tuông
Không thấm mát cho em nguôi hờn dỗi

Thôi thì thế -- lưng tôi oằn gánh lỗi
Chợ đời thêm thất thểu một người điên
Gạch nối mình chẳng nối ngậm ngùi riêng
Cỏ ba lá muôn đời mang số lẻ .


tcb
(tôi cũng buồn)
1/21/07


Hahaha!

:{ )




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]