Ngày xưa Mẹ có dặn rằng
Ra đường nếu lỡ gặp chằng tránh mau
Gặp em chân thẳng cẳng cao
Con ơi con phải leo rào mà dông
Em nào má đỏ mày cong
Dù không biết lội nhảy sông bơi dìa !!!
Con dìa con tắm ao đìa
Dù trong dù đục đừng lìa bờ ao
Con ơi đừng có tương... chao
Dù cho ẻm có thì thào lỗ tai
Nếu mà ẻm dọa gút-bai
Con ơi ..vọt lẹ kẻo die một đời
Em nào mà tít mắt cười
Con ơi nhớ nhé nó lười chẩy thây
Về nhà, nó cứ phây phây
Còn con è cổ đi cầy để nuôi
Con ơi ...thôi chớ ngược xuôi
Kiếm ngay thị Nở vừa vui vừa bền