Anh PoP đâu rồi anh PoP ơi
Anh chê em béo chẳng ra chơi
Hồi xưa dụ dỗ em ăn ổi
Bây giờ đi ngắm người đẹp bơi :(
Anh chê em béo lại còn nghèo
Kiếm nàng sì-tóc để anh theo
Răng kia anh bán còn hay mất ?
Góp vốn đầu tư bé tẻo teo
Anh dụ em ăn cóc ổi xoài
Cho em tròn trịa chẳng giống ai
Đặng anh đi tưới vườn hoa ấy
Em đuổi theo anh bở hơi tai
Em tủi thân em chẳng ai cưa
Béo tròn béo trục đứng dưới mưa
Anh kêu đứng đấy! và anh núp
Thân em đủ lớn che anh chưa ? :(
Thôi nhé từ nay chiếc răng dzàng
Đừng hòng đem dụ để làm sang
Anh ơi cứ bán chơi sì-tóc
Em hứa không thưa tới của quan
*****
Ps:All jk