In Reply to: Re: Trầm tư posted by Phù Vân on Dec 16, 2017 at 08:06:22:
Đợi chờ giác ngộ
Cơm rượu lên men ai: khẽ nhắp
tôi: lời ấp ủ ngấm ngầm say
&&
Tôi ngại muôn hoa thơm còn thiếu,
một ít hương tình cho ý thơ
và ngại người chê lời vụng quá
nên tháng năm trôi vẫn hững hờ!
Lòng ta người biết bao đêm trước
như thể con tằm ủ trong tơ
tương tư yên lặng trong kén thức,
nhập hồn hóa bướm đợi thời cơ
Muốn gom tất cả lòai hoa quý
vào trong đôi cánh rất đơn sơ
muốn tay nắn nót lời chân chất
để hát ru người trong giấc mơ
&&
Người: trông đòi đọi làm tôi khổ
xin hãy yên bình trong gió mưa