Re: Về Đâu


Posted by Nghịch ..67..165.188 on Jul 01, 2020 at 23:50:35:

In Reply to: Về Đâu posted by PoP on Jul 01, 2020 at 21:04:01:

Về đâu em hỡi, biết về đâu
Chim đã bay quanh quả địa cầu
Mà vẫn không tìm ra bến đỗ
Thôi về chủng viện đọc kinh cầu …Oops
Thôi về VietScape thả thơ sầu ...Oops again
Thôi đành gẫy cánh gục ôm sầu 😊

Chẳng biết về đâu, hỡi dấu yêu
Ngồi đây thơ thẩn đã bao chiều
Ước được người về ngang bất chợt
Hỏi mình: chờ ai đó, anh yêu ?

*****
Bụng đau em hỡi, biết tìm đâu
Hôm qua xực hết rổ măng cầu
Freeway đầy xế, làm sao đỗ
Đành thôi van vái khẩn khoản cầu
...Oops
Đành thôi bụng óc ạch nỗi sầu...Oops again
Đành thôi cố hóp bụng ôm sầu :(

Chẳng biết vì sao quỉ ma yêu
Dụ dỗ mình ăn suốt buổi chiều
Đã dặn lòng không, rồi bất chợt
Ăn vào, ăn mãi, dại mà ewww...





Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]