Đời viễn xứ, Uống trà trong đêm trăng (phongsuong, TLH)


Posted by thơ cũ ..99..227.195 on Jul 04, 2010 at 11:16:39:

Đời viễn xứ

Posted by PhongSuong on Aug 13, 1998 at 22:33:29:

Chiều thu gió lạnh bên đồi
Lệ buồn vướn mắt của người tha hương
Tha hương cay đắng trăm phương
Tình tiền nợ nước vấn vươn ở lòng
Trời xanh người có biết không?
Tha phương lữ khách buồn trông nhớ nhà
Nhớ nhà nổi nhớ diết da
Nhớ nhà ta nhớ lời ca thửo nào
Dù cho đời vắng ngọt ngào
Lời ca xưa cũ, trầm vào lòng tôi
Giờ đây dạ thấy bồi hồi
Mong thầm ước nguyện bạn đời họp nhanh.
PhongSuong

Đêm khuya gió thổi ngoài song
Ngóng về phương cũ chạnh lòng tha hương
Đời hoa gót bụi phong sương
Ôm tình viễn xứ sầu vương tóc huyền
Tình riêng chưa dứt nợ duyên
Tình non nợ nước lạc miền phù du
Đời mong manh tựa sương mù
Nhạt mờ kỷ niệm vi vu gió ngàn
Vết son lấm bụi dương gian
Lệ nào khóc cạn dở dang kiếp người..?
TM(TraMyy)

Thu về mấy độ buồn thay
Xa nhà quạnh vắng chợt cay nổi lòng
Nghĩ về quê cũ hoài mong
Năm xưa cấp sách tung tăng chẳng buồn
Hôm nay lệ chỉ chựt tuôn
Kiếp người viễn xứ cội nguồn sầu đau
Bao đêm trăng khuyết canh thau
Bao đêm cay đắng thân trâu xứ người
Thiệt là số kiếp đười ươi
Lòng sầu chua chát, mà ta vẫn cười

Cười cho cái số ngược xuôi
Một đời lam lũ, chết phơi xứ này
Nghĩ mà càng thấy chua cay
Một đời viễn xứ vạn ngày sầu dâng
PS

Bạn ơi sao lại chua cay
Cuộc đời viễn xứ đâu ai cũng buồn
Dẫu rằng kỷ niệm còn vương
Nỗi lòng ở lại quê hương xa vời

Sầu kia xin chớ lên khơi
Thu sang mấy độ lá rơi mấy mùa
Kiếp người xuân vội vàng đưa
Lá xanh vàng nửa màu xưa phai dần
Mộng cho hết tuổi thanh xuân
Buồn chi cho ngậm ngùi dâng nghẹn ngào
Đời như ảo ảnh hư hao
Chừng nao tỉnh giấc phương nào giạt trôi?
TM

Cảm ơn bạn nhen!

Dư âm, kỷ niệm khó tan
Cố quên càng nhớ lụy mang chữ sầu
Bao thu, xuân độ qua mau
Nhưng tim vẫn nhớ một màu quê hương

Quê hương hai chữ thân thương
Gieo vào tim nhỏ, sầu vươn nẻo về
Ðêm hè trăng sáng tiếng ve
Bạn bè quanh quẩn sực chè dưới trăng

Bao đêm xa cách ngoài này
Chỉ còn dư ảo, rình ngay trong lòng
Chờ khi đêm độ sang đông
Kép về ngập lối, buồn trông nhớ người
PS

Xin đừng khơi dậy trong tôi
Nỗi buồn tưởng đã chôn vuì mấy năm
Hoài thương phương ấy xa xăm
Xây tương lai sáng lặng thầm sầu trôi

Xin cho tôi dấu bồi hồi
Khi nghe nắng Hạ rực trời Cali
Ngỡ giàn nhạc cũ rầm rì
Ve đàn nỗi nhớ khúc thi sang hè

Xin mùa mưa lũ đừng se
Dầm dề tháng bảy mưa về thành đô
Mưa tuôn nức nở lời thơ
Con tim một phút khẽ vờ đã quên...
TM

Ðêm nay trăng khuyết trên cao
Dường như thỏ thẻ, rì rào cùng ta
Ðêm nay mây gió là đà
Dường như cảm nhận tim ta nhớ nhà

Nhớ nhà nổi nhớ diết da
Kéo vào tâm khảm thi ca giãi bày
Mượn thi tỏ rõ cùng mây
Mong tim bớt đắng chua cay hỡi người

Năm xưa khi ta kém tươi
Bạn bè kiến giãi, họa cười giảm đau
Ðêm nay trăng đã úa màu
Mà ta vẫn nhớ, đêm thâu thức sầu


PS Xin lỗi đã làm cho TM buồn nhen..
PS

Buồn kia đã sẵn trong tâm
Trách ai lời hoạ thăng trầm làm chi
Mơ màng họa mấy dòng thi
Buồn nào chợt đến não nề chợt dâng

Trăng khuya bóng ngả ngoài sân
Tuổi thơ xa mãi khuyết vầng nguyệt soi
Chếch bên song cửa bồi hồi
Cô phòng độc ẩm nửa vời nhớ thương

Một vầng trăng sáng hai phương
Quê xưa đất lạ phong sương mịt mờ
TM....không có sao đâu PS...:)

Bao năm cay đắng quan xa
Ðường vềmưa phủ châu sa chạnh lòng
Hồ thu đêm dậy cuồng phong
Liễu tơ trước gió hồng trần bạc trôi

Hoài hương, dạ nhớ đăng ngôi
Nữa vầng trăng khuyết, đơn côi bẻ bàng
Hôm xưa trăng sáng, ánh vàng
Hôm nay trăng đó mà sao vẫn buồn

Phải chăng hai tiếng tha phương
Ðêm về cô lữ, quê hương xa vời
PS

Đêm nay sầu chợt lên khơi
Trời cao lồng lộng gió bời bời đan
Mây che ánh nguyệt mờ tan
Nỗi sầu đôi ngả chia hàng lệ rơi

Mưa nhè nhẹ ướt hồn tôi
Giăng trên kỷ niệm nửa đời tha hương
Ý thơ nào động nhớ thương
Tình sầu viễn xứ ngõ đường xốn xang

Lênh Đênh ngọn sóng trường giang
Nhạt nhoà hạt nắng ánh hoàng hôn buông
TM

Bao năm xa cách ngoài này
Dư âm tồn đọng, cay cay cõi lòng
Phòng không cô quạnh sầu đong
Dăm ba chén rượu, túy nồng tìm quên

Đêm khuya trăng ngã bên thềm
Dế khuya rỉ rả lòng thêm nhớ nhà
Trong lòng chợt đổ mưa sa
Bèo trôi một kiếp không nhà là tôi

Phong sương tóc cũng úa tàn
Xa nhà một kiếp hoang tan sắc này
PS

Xin hoạ tiếp theo nỗi lòng của TM nhẳ:)

Xa quê nửa tuổi thơ xanh
Để quên hạt nắng vờn quanh lối về
Để quên cả những tiếng ve
Hè sang tấu khúc nhạc lê thê sầu

Ra đi giữa khắc Xuân nào
Nụ mai chưa nở nhành đào chớm bông
Tiếc sao vạt áo bềnh bồng
Trắng màu thơ mộng chưa lần thử qua

Nhìn về nơi ấy ngày xa
Thấy như kỷ niệm nhạt nhoà dần trôi
Saigon ngày ấy xa vời
Còn tôi lưu lạc hướng đời ngược xuôi..
TM

Nữa thơi xuân mộng trôi qua
Trên nơi cắt rốn, trăng tà đuà vui
Ngày xanh chơi chửa xong xuôi
Ra đi xa cách, đầy lời nhớ mong

Xuân nồng chưa thắm, sang đông
Tha phương cầu thực trong mong nẻo về
Tình quê chan chứa đam mê
Hè sang phượng đỏ chú ve họa bày

Vang ca một khúc điệp say
Dư âm lắng đọng ngày xanh đâu rồỉ
Ðêm về trăng sáng đăng ngôi
Tạo bao tương nhớ lắng hồi trong tim

Mùa vui chết lặng im đìm
Trinh nguyên áo trắng tịch im xa vời
Sai gòn nay ở mù khơi
Ðêm đêm vọng lại những lời bạn xưa

PS

Thanks PS :))

Một thời xuân mộng chửa trôi qua
Lưu lạc tha hương nửa tuổi hoa
Gợi nhớ lời thơ trong hoài tưởNg
Ngậm lòng se sắt kỷ niệm xa

Đường xưa nắng ngập bốn mùa thương
Hạ về phượng Đỏ vương nẻo đường
Nắng thắp hồn thơ bao ước vọng
Mơ mùa thu tới áo mộng vương....
...............................................

Ai ngờ xuân tới mùa ly biệt
Tạm gác ước mơ tiếp bước đường
Lưu luyến giao thừa vang tiếng pháo
Sao không nán lại một chặn đường?

Dẫu là để chỉ một lần thôi
Ướm vào tà áo mộng tinh khôi
Một lần ngắm mai đơm nụ cuối
Để vơi tiếc nuối một kiếp người
TM...tính đi mà họa xong bài nàymới đi cho đan`h hihi
nite PS:)
---------------------------------------------------
Uống trà trong đêm trăng

Trà hay rượu ấm giữa đêm trăng
Ta cạn cùng nhau ngắm chị Hằng
Ta để sầu vơi như tĩnh rượu
Ðể buồn lặng ngấm hương trà thơm...
TMy

Dùng rượu để vơi những nổi sầu
Nhưng mà như thế chẳng xong đâu
Uống vào ta thấy sầu thêm nữa
Nửa tỉnh nửa say càng khổ đau
TLH

Lúc say nghiêng ngả ngạo đời chơi
Tưởng đã thoát ra một kiếp người
Dẫu vẫn biết rằng khi tỉnh giấc
Sầu thêm chồng chất...lại say thôi
TMy

Vậy thì :)

Rượu đây mời bạn uống mềm môi
Rượu đắng rượu cay như thói đời
Ðã biết mà ta luôn muốn thử
Say tình thì tình lại chia phôi
TLH

Rượu say cho đến tàn canh mộng
Tôi bước phiêu diêu rượu thấm rồi
Tôi nếm rượu cay mà tưởng ngọt
Cay chưa bằng nửa cái tình đời..
TMy

Rượu đắng rượu cay nhưng suốt trong
Kiếp người thì mãi mãi long đong
Buồn vui lẫn lộn như say tỉnh
Rồi có còn chăng một giấc nồng
TLH



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]