Posted by KT (71..133.206) on August 28, 2021 at 14:28:50:
In Reply to: Re: Saturday posted by Phù Vân on August 28, 2021 at 11:02:22:
Nhớ Nàng Thôn Nữ
Người yên lặng nép mình qua bóng tối
Đem âm thầm đánh đổi sự nghĩ suy
Mấy hôm qua người thu hoạch những gì ?
Riêng ta thấy mất đi phần lẽ sống
Người vẫn mãi trong ta hình với bóng
Vẫn bao điều mơ mộng của mai sau
Bao hôm nay ta vắng tiếng lời chào
Cô thôn nữ ngọt ngào luôn duyên dáng
Ta non dại thấy mình sao mù quáng
Không tìm ra ánh sáng của tương lai
Rồi lây quây trằn trọc dưới đêm dài
Cho duyên ấy phôi phai theo năm tháng
Trăng đêm nay mang bầu trời quang đãng
Ta thấy mình nhớ bạn lắm Thôn ơi
Dầu mai đây sông cạn nước ngừng trôi
Cô thôn nữ của tôi ôi nhớ lắm ......