In Reply to: Re: Trầm tư posted by Phù Vân on Dec 16, 2017 at 08:00:16:
Người buông tâm sự trên bàn phím
Tôi bỗng nghe như tiếng lòng mình
tìm trong youtube đêm thanh vắng
nghe như từng giọt nắng thủy tinh
Xin cứ trôi đi ...
những giọt sầu
bồng bềnh trên cạn,
lắng lòng sâu
chẳng như thác lũ thi nhau đổ
mà hãy chậm buồn như mưa ngâu
không gian như đã không còn đó
hồn bỗng chơi vơi giữa lòng chiều
từng nốt Dương cầm theo nhau chảy,
thành tiếng êm đềm như tiếng yêu
Tôi muốn ôm người!
Tôi muốn lắm
ngồi mãi bên nhau uống giọt sầu
để nghe réo rắt lời tâm sự
chất chứa trong lòng tự bấy lâu