Vì đâu hoa rụng trên mặt sóng
để nước cuốn đi giữa giòng trôi ?
ai đó nhìn hoa trôi chẳng nói
mà lòng man mác thoáng giây thôi!
Có phải giòng đời trôi lặng lẽ
lòng buồn man mác khéo trêu ngươi ?
hay là trong thoáng yên lặng ấy
một tiếng ầm vang giữa cuộc đời!
Thì thôi chẳng luận sao hoa rụng,
cũng chẳng tiếc đời lặng lẽ trôi
có khác gì đâu già với trẻ
cứ để thời gian tàn phá chơi
Cứ mặc vui buồn trong thế thái
ta ngồi trầm mặc với ta nơi!
mắt vẫn nhìn hoa trôi nước chảy
rồi xem nắng tắt dưới chân đồi
:)